Bức xúc trước những ông chồng "thèm thuồng" cô hàng xóm
Chị Dung ở Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người ghen tỵ với cuộc sống sung sướng, được chồng chiều chuộng. Tuy nhiên, thực tế lại khác, khi chồng chị, giám đốc một công ty xây dựng, lại phải lòng cô hàng xóm độc thân. Chị Hoa phải chịu đựng nỗi ấm ức khi thấy chồng mải mê nhìn cô gái trẻ, điều làm chị cảm thấy đau lòng trong cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của mình.
Chị Hoa cho biết từ khi thấy cô hàng xóm bồng con, chồng chị có biểu hiện "say nắng", thường ngó nghiêng và tìm cách chào hỏi. Một lần, chị thấy chồng kiễng chân nhìn qua bờ tường mà không hay biết vợ về. Chị nhận thấy chồng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô hàng xóm và cảm thấy ghen tuông. Trong khi đó, chồng chị Thủy lại khiến vợ lo lắng khi thường xuyên sang chơi với cô sinh viên xinh xắn mới chuyển đến. Chị quyết tâm đuổi cô gái ra khỏi khu nhà trọ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Ban đầu, chị Thủy nghĩ chồng chỉ muốn nhớ lại kỷ niệm thời sinh viên, nhưng khi nghe hàng xóm bàn tán về việc chồng mê cô sinh viên trẻ, chị bắt đầu tức giận. Chị muốn mắng chồng nhưng lại sợ mất anh. Do đó, chị chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng và lên kế hoạch đuổi cô gái kia. Anh Huy, khi bị vợ chê bai vì thèm thuồng cô hàng xóm, chỉ biết biện minh rằng “trẻ trung, nóng bỏng ai mà chịu được”. Câu chuyện của họ trở nên bi hài khi sau nhiều năm tích cóp để xây nhà, anh lại sa vào mối tình với cô hàng xóm. Lúc bắt đầu xây nhà là lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng gia tăng.
Ban đầu, cô nàng hàng xóm mới thường sang giúp chị Trang nấu nước và pha trà. Nhưng mỗi lần sang, không chỉ anh mà cả nhóm thợ xây đều bị thu hút bởi cách ăn mặc “thoáng” của cô. Áo khoét sâu khiến mọi ánh mắt dồn vào cô. Chồng chị Trang và cô hàng xóm nhanh chóng thân thiết, trao đổi số điện thoại và nhắn tin ngọt ngào với nhau. Khi chị Trang phát hiện những tin nhắn tình cảm của chồng dành cho cô hàng xóm, chị đã cố gắng khuyên bảo và van xin, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì chồng chị lại tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho cô.
Chị Trang quyết tâm theo dõi và phát hiện chồng mình, anh Huy, công khai nắm tay cô hàng xóm đi mua sắm, trong khi chưa bao giờ anh làm điều tương tự với chị. Sự chịu đựng của chị có giới hạn, dẫn đến những cãi vã liên miên giữa hai vợ chồng. Dù chị tự an ủi rằng chồng chưa vượt qua giới hạn, nhưng sự ngang nhiên của anh với một cô gái trẻ khiến chị tức giận. Sau gần 10 năm hôn nhân, chị chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt khao khát từ anh như khi anh nhìn cô gái kia. Chị nhận ra rằng sự thèm muốn ai đó chính là dấu hiệu của tình cảm ngoại tình về tư tưởng, thường xuất phát từ sự nhàm chán trong hôn nhân và mong muốn cải thiện đời sống tình dục.
Vì vậy, hôm nay, nếu cánh mày râu gặp một cô gái xinh đẹp ngoài đường, họ có thể ôm vợ về nhà nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/noi-dien-voi-nhung-ong-chong-thom-them-co-hang-xom-20120418033913354.chn